trên sông

trầm ngâm bốn bể
bàng bạc trường giang
ai vui điệp khúc
đìu hiu địa đàng

mấy mùa trăng lặn
tháng ba bể hàn
buồn vui chưa tan
thơm lừng ngọn gió

mong manh ý nhỏ
tác thơ qua cầu
sỏi buồn vỡ đá
tim người bể dâu

ngày ra hoa nở
đêm xuôi bến sầu
vần thơ sương đậu
trăng treo nhớ nhau

rớt linh hồn trẻ
chơi vơi cà phê
một đời quạnh quẽ
trên dòng sông mê

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn vui chưa tan
thơm lừng ngọn gió
hài,hãi!

Nặc danh nói...

sỏi buồn vỡ đá
tim người bể dâu,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

rớt linh hồn trẻ
chơi vơi cà phê
một đời quạnh quẽ
trên dòng sông mê
hãi,thích!

Đăng nhận xét