nhất nguyên,nhàu

kết duyên
tình không hạn hẹp
ý xuân nồng
xây mộng ước
nguyệt một nhà
thuyền căng buồm lộng
khát khao nắng mùa thu
vầng trăng hư ảo
mặt trời xa vắng
hành khất trong mịt mù
mây gió lên ngôi
vòng tay băng giá
sương giăng giăng
thả hồn phiêu du

nuôi nhớ
gặp nhau ở cuối chân trời
cát bụi
cổ tích vàng trên tay
trái tim bước ra ngoài vũ trụ
thi sĩ
mùa thu rơi rớt
tóc xanh giọt mắt buồn
đáp số cuộc đời vô định
thân bèo
hồn mây
cuộc đời cánh bay chới với
mệnh cánh diều
cồn nổi nơi nơi
tìm ánh sáng làm phương bầu bạn
hạn hẹp không gian
suy nghĩ nhàu bóng tối
nhất nguyên

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cổ tích vàng trên tay
trái tim bước ra ngoài vũ trụ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

tóc xanh giọt mắt buồn
đáp số cuộc đời vô định,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

thân bèo
hồn mây
cuộc đời cánh bay chới với,đẹp,thích,lộng!

Nặc danh nói...

hạn hẹp không gian
suy nghĩ nhàu bóng tối,choáng,hãi,hay!

Đăng nhận xét