đâu rồi..

phố nghe mùa lạnh
tình chợt đông sang
chơi vơi bóng tối
vầng trăng xa xôi

chim khuyên thiên lý
khói sương phím đàn
nhỏ nhoi nốt nhạc
trăm ngàn vết thương

chiều loang màu nắng
thơ buồn không bay
giấc mơ đọng lại
giọt cà phê cay

côn trùng đi vắng
cõi tạm dở dang
nhọc nhằn hơi thở
ngu ngơ giấc mơ

trăm năm vĩnh biệt
xót xa nghìn trùng
một đời tù túng
yên vui ngàn thung

cất vầng trăng lạnh
thả trôi mặt trời
tối về bơi lội
trên dòng sông tươi

giấc mơ xứ lạ
quê hương chân trời

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều loang màu nắng
thơ buồn không bay
giấc mơ đọng lại
giọt cà phê cay
thích!

Nặc danh nói...

nhọc nhằn hơi thở
ngu ngơ giấc mơ,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cất vầng trăng lạnh
thả trôi mặt trời
tối về bơi lội
trên dòng sông tươi
tuyệt ,hãi!

Đăng nhận xét