tiếng người

ngõ lạnh
bể dâu trăm nén thắp
hồn xanh xao thoát trận mưa rào
hoa quá khứ mặt trời mệt mỏi
nát vụn lòng trăng dạ tả tơi
đốt lửa
hề lên mây khói
hư vô
ném hồn ra cửa sổ
chậu sành đập nát tiễn đưa
tiếng cười bật vui khôn xiết

tiếng người điên
như hoa nở
vỡ không gian rụng cả mặt trời
tình chan chứa giấc yêu vạn tuổi
lắng dịu cơn trưa
mùa thu dong dải kiếp lá
ta có nghe chăng chiều nhỏ lệ
nắng vàng chảy thành sông dài
đưa quá khứ trôi ra biển cả
nhầm bao thế kỷ
đối diện tình người
hồn cao thấp nghĩa trang trôi nổi
say sưa
chếnh choáng men đời
tiếng cười bật khóc

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngõ lạnh
bể dâu trăm nén thắp,tuyệt ,lạ,hay!

Nặc danh nói...

hoa quá khứ mặt trời mệt mỏi
nát vụn lòng trăng dạ tả tơi,lạ ,hãi!

Nặc danh nói...

tiếng người điên
như hoa nở
vỡ không gian rụng cả mặt trời,tuyệt,choáng,hay!

Nặc danh nói...

ta có nghe chăng chiều nhỏ lệ
nắng vàng chảy thành sông dài,hay ,thích!

Nặc danh nói...

say sưa
chếnh choáng men đời
tiếng cười bật khóc
siêu logic ,hãi!

Đăng nhận xét