chạng vạng

cỏ non
sương đêm mơn mởn
gió xanh trời
tình mới lớn giấc mơ ngụp lặn
nắng hồng phấn
dòng sông hư hao
những kỷ niệm tan xác pháo
suy nghĩ tự trào người thiên cổ muôn năm
dạo ấy
tình trăng soi ngọn sóng
vạn ánh sao lấp lánh đêm về
con thuyền chở nắng xanh xanh màu lá
yêu nhau cởi nghĩ suy
trăng trùm đầu mộng mị
khỏa thân nỗi nhớ
gió xiêu lòng

nắng xinh
suy nghĩ cạn
hờn dỗi cô liêu
tình yêu lệ khóc
núi vấn vương
thương yêu thuở cắp sách tới trường
vạn nẻo khuất nhớ thương muôn điệu
giật mình tỉnh giấc
nỗi buồn mây tan
ước mơ rơi tọt vào quá khứ
trăng thượng tuần đắp nấm mồ mộng mị
quàng gió sương năm tháng lên đầu
mở chiều
đón gió lang thang
tắm hoàng hôn chạng vạng
vàng tim

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu nhau cởi nghĩ suy
trăng trùm đầu mộng mị
khỏa thân nỗi nhớ
gió xiêu lòng,choáng,hay,gợi!

Nặc danh nói...

nắng xinh
suy nghĩ cạn,hãi,hài,hay!

Nặc danh nói...

giật mình tỉnh giấc
nỗi buồn mây tan
ước mơ rơi tọt vào quá khứ,hài,lạ ,vui!

Nặc danh nói...

mở chiều
đón gió lang thang
tắm hoàng hôn chạng vạng
vàng tim,tuyệt,mở..chiều!thích!

Đăng nhận xét