đốt lửa

trăng sáng
nhịp đầy vơi
tiếng cuốc kêu ngỡ hoàng ly mời gọi
mong manh nỗi nhớ
sầu tả tơi
thuyền trôi sông nước câu hò
nương gió mát
sao vằng vặc
tiếng ai vừa khóc
sương lạnh trắng mồ

chiều
cỏ vàng
lạnh mây bay
sóng liêu xiêu
ngàn thu khép nép tình nghiêng ngả
tiếng mưa ngàn liễu ngủ bờ xa
văn chương
sen vàng xõa tóc
nỗi buồn thắp ngọn sóng trầm hương
đêm về trăng khuya soi ngõ lạnh
chênh chếch lòng hoang bóng nghiêng đời
đốt lửa nhập hồn
chất củi

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mong manh nỗi nhớ
sầu tả tơi,choáng,nghiện!

Nặc danh nói...

tiếng ai vừa khóc
sương lạnh trắng mồ,hãi,hay!

Nặc danh nói...

tiếng mưa ngàn liễu ngủ bờ xa,hay,khoái!

Nặc danh nói...

nỗi buồn thắp ngọn sóng trầm hương
đêm về trăng khuya soi ngõ lạnh,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đốt lửa nhập hồn
chất củi,hãi!

Đăng nhận xét