rễ bèo

hãy dừng lại
thưởng thức nụ cười
mặt trời vụt suy nghĩ
tuổi mười ba
trăng điệu đà khung cửi
những đường tơ vàng óng
nét trang đài rực rỡ cánh hoa tươi
nối vòng tay
thấy mưa nắng gập ghềnh
vùng sáng tối trưng bày thêm mỹ thuật
thủy tiên
cành hoa đang lớn
trăng mười lăm
hồng diễm lệ

vĩnh cửu
điệu sầu ngẩn ngơ
thênh thênh từng đêm con chữ đi về
cứ như thế làm bạn cùng giun dế
bài ca thâu đêm
ấm nồng gốc rạ
run từng nhịp tim ngõ ngách trên đầu
rúc sâu vào đường hầm nghĩa địa
dọc đường
sương khuya nhỏ lệ
gió ngoảnh mặt làm ngơ
trăng cũng thôi không thèm sáng nữa
giọt buồn
tả tơi hồn dâu bể
rễ bèo

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nối vòng tay
thấy mưa nắng gập ghềnh
vùng sáng tối trưng bày thêm mỹ thuật,tuyệt ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thênh thênh từng đêm con chữ đi về,thích,thênh thênh..!

Nặc danh nói...

bài ca thâu đêm
ấm nồng gốc rạ
run từng nhịp tim ngõ ngách trên đầu
rúc sâu vào đường hầm nghĩa địa,hay,khoái!

Nặc danh nói...

giọt buồn
tả tơi hồn dâu bể
rễ bèo
choáng,hay!

Đăng nhận xét