hồn lạc

đìu hiu ngọn gió chiều
lênh đênh hồn trôi dạt
đêm xuống ánh xuông đèn hư ảo
hay tay ôm gió giữ mây trào
phong vân
xót tình quan ải
môi kề sóng nước kiếp hư không
hoa đăng thao thức lòng thong thả
gái lỡ duyên tình mộng điêu linh
gieo ngọc
áo thu nệm sương khói
hoa lê rụng
trắng nhớ thương
từ nay xa cách tim biền biệt
sen vàng khói biếc mộng áo xiêm

sương vây
lòng hoang đảo
hầm thơ thay rượu chuốc chân mày
xôn xao vò nậm hồn men cựa
trăng gác vàng tươi hoa cúc say
xót đời cơm áo
rượu đứt hồn
trùng trùng điệp điệp đường không tới
giấc ngủ trời cao gối ngàn khơi
trái tim mềm trĩu bao lần gọi
bài ca sông nước bao lần mời
cũng đủ vui chơi hồn khấp khởi
một mình một kiểu cũng tay chơi
sỏi đá khóc
sông núi thiên đi
hồn lạc




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm xuống ánh xuông đèn hư ảo
hay tay ôm gió giữ mây trào,hay,gợi,hãi!

Nặc danh nói...

từ nay xa cách tim biền biệt
sen vàng khói biếc mộng áo xiêm
hay,yêu!

Nặc danh nói...

hầm thơ thay rượu chuốc chân mày
xôn xao vò nậm hồn men cựa
trăng gác vàng tươi hoa cúc say,tuyệt,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

sỏi đá khóc
sông núi thiên đi
hồn lạc,hài,vãi!

Đăng nhận xét