sáng tối

chiều tím
lãng đãng hoàng hôn
chấp chới cánh cò miên mải
không gian vũng
cánh đồng chùng ánh mặt trời
mây đùn lên không mỏi
trong dãy núi
linh hồn nằm tâm sự
sóng ngủ dưới chân đồi
tất cả trôi về bến mới
đào nguyên
hoa khoan dung bừng nở
bầu trời là một đóa sen
con người mừng vui khấp khởi

những con chữ
những ký hiệu nhân gian
những quy ước luôn luôn bị thay đổi
bóng dáng cuộc đời
sáng tối nổi trôi
vùng tranh chấp từng luồng ánh sáng
chiều tối
gió nghiêng dòng sông thổi
mặt trời cạn
buồn vui theo điệu mây trời
ta nghe rõ tiếng sau lưng trong trẻo
cỏ tươi
hoa lá lưng đèo
lặng ngắm hoàng hôn
bóng đời chấp chới
hạt bụi rơi

   




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

không gian vũng
cánh đồng chùng ánh mặt trời,hay,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

đào nguyên
hoa khoan dung bừng nở
bầu trời là một đóa sen,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chiều tối
gió nghiêng dòng sông thổi
mặt trời cạn,choáng,hay!

Đăng nhận xét