nén bụi

nén bụi
trăng ướt
nhớ thương thơm gió canh trường
tuổi nguyệt tròn gương môi mắt
tương tư trên phố cũ
một tay dựng lại những miếu đường
nửa giấc cô miên đời chớm nụ
mùa thu
sầu cao theo cánh gió
dĩ vãng máu rụng cành hoa
xõa tóc mây về muôn ngả

vết xưa
làn da gợn lạnh
tan tác thuở phấn hương
hồn phách quên miền chăn gối
men đa tình
lòng dạ tuyết trinh
trăng sầu sông trôi núi lở
nhớ hay quên
vết hôn cháy từng hơi thở
chớm thu mộng bước sang thuyền
hoa sen cũ giọt lệ đẫm máu
gọi hồn
tóc run dòng thơ dại
máu thầm rơi khâu kín phút chia ly
sống là thiêu thời gian trong lửa đỏ
xé nửa vầng trăng
tim tìm gác trọ
gió sương
thuyền vô tận bến bờ

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

dĩ vãng máu rụng cành hoa
xõa tóc mây về muôn ngả,hãi,mê!

Nặc danh nói...

nhớ hay quên
vết hôn cháy từng hơi thở,hãi,hay!

Nặc danh nói...

gọi hồn
tóc run dòng thơ dại
máu thầm rơi khâu kín phút chia ly,hãi,rợn!

Nặc danh nói...

xé nửa vầng trăng
tim tìm gác trọ,thích,khoái!

Đăng nhận xét