viết giữa..

nắng rọi
hồn thơ hóa đá
dung nhan nghiêng
thương nhớ buổi chiều
chiếc bóng thời gian tung tăng lội
nét chữ ngu ngơ
ôm dòng thơ lạ
xứ người mùa đông lộng gió
tìm mùa thu trong đáy mắt long lanh
lung linh ngọn nến bông hồng nhỏ
luân vũ
vòng quay nhẹ nhàng
hương cũ
dịu dàng lãng mạn
đốt vầng trăng giữa đời hoang vắng
đọng lại
giọt nhớ thương

cõi tạm
mộng dở dang
chim bay vào thiên cổ
dấu chấm than
lơ lửng cuộc đời
ngày trước mặt
khói sương vui nước mắt
thiên đàng
nhọc nhằn nghĩ suy
hạnh phúc phù dung héo úa
thơ vật vã
nỗi buồn lăn ra biển
vết tàn phai
tình yêu xuống đường
thu thêm lạnh bởi dòng sông chưa cạn
nửa mùa xuân
thơ viết giữa mùa đông

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tìm mùa thu trong đáy mắt long lanh,hay,yêu!

Nặc danh nói...

dấu chấm than
lơ lửng cuộc đời
ngày trước mặt
khói sương vui nước mắt,hay,hãi!

Nặc danh nói...

thơ vật vã
nỗi buồn lăn ra biển
vết tàn phai
tình yêu xuống đường,choáng,hay!

Nặc danh nói...

thu thêm lạnh bởi dòng sông chưa cạn
nửa mùa xuân
thơ viết giữa mùa đông,lạ
khoái!

Đăng nhận xét