..ra biển

thiên đường bạc mệnh
đỉnh sầu phù vân
cỏ cây xao xuyến
giấc mơ tinh thần

dung nhan ngày trọ
biển đời mênh mông
vui trong hờ hững
trời đất xoay vòng

bên đời lấn cấn
hoa nở trước sân
hồn thơ mới lớn
dạo mùa ái ân

một vùng tưởng tượng
chân trời nước non
ngày vui ánh sáng
đêm trăng thượng ngàn

giấc vui theo gió
bàn tay sa đà
bâng khuâng sương khói
nghĩ suy ngọc ngà

cổng vườn chật hẹp
mùa thu trăng vơi
tình nhân lối cũ
phiên khúc rã rời

mang thơ ta biển
ôm sầu lênh đênh

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc vui theo gió
bàn tay sa đà
bâng khuâng sương khói
nghĩ suy ngọc ngà
thích!

Nặc danh nói...

mang thơ ta biển
ôm sầu lênh đênh,hay,hãi!

Đăng nhận xét