yêu Thiên Chúa

mộng
kết nối trăng thuyền
phương nam nghĩa bắc mừng xum họp
sóng đánh bên thuyền nở ngàn hoa
đôi mắt ngây thơ
mùa xuân tới
suối mộng hương bay tóc tràn đầy
cánh hoa môi trái tình thơm ngọt
ngọc kết đèn thêu giọt nhớ thương

tình xưa
yêu lập thể
cánh rừng
hòa giọng cơn mưa
đàn êm bén gót bàn tay mở
biển cũng êm đềm dạo bóng trưa
sông núi dâng
mùa xuân tiễn biệt
hồn đêm mộng mị tháng năm dài
ngắt hoa gieo lá cỏ thơm lối
dĩ vãng đâu còn muôn sắc hoa
tối tăm
hồn trôi lòng huyệt
mong manh
mặt trời chặn tâm tà
thánh thiện
hoa thiêng liêng thăm thẳm
Thiên Chúa
mù lòa mở hồn ta

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

suối mộng hương bay tóc tràn đầy,tuyệt,hay,thích!

Nặc danh nói...

ngọc kết đèn thêu giọt nhớ thương,choáng,mê!

Nặc danh nói...

đàn êm bén gót bàn tay mở
biển cũng êm đềm dạo bóng trưa,thích,gợi!

Đăng nhận xét