mây chao

sông lạnh
đánh chìm giấc mơ
ngày tháng hờ
đóng băng vùng cỏ dại
lạnh lùng nỗi nhớ
ôm ấp vần thơ
bện từng hơi thở
nụ hôn ngân nga
sông núi mặn mà
tuyết trắng
ngược dòng thời gian
bằng mái chèo trăng hai mảnh
những giọt sương rung cành

nắng cháy
nổi mặt trời
cung đàn căng tiếng hát
buồm lại ra khơi
chấp chới đời trôi nổi
trăng viễn xứ
ôm trọn tình non sông
nhớ quê hương
bồng bềnh đêm lạnh
câu thơ là những nhịp cầu
cánh én bay vào mộng
hoa bướm
say không gian
huyền diệu tương lai
cánh đồng rực rỡ
giao hưởng nhạc quê nhà
gió mỏi
mây chao

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lạnh lùng nỗi nhớ
ôm ấp vần thơ
bện từng hơi thở,choáng,mê!

Nặc danh nói...

ngược dòng thời gian
bằng mái chèo trăng hai mảnh
những giọt sương rung cành,thích!

Nặc danh nói...

nắng cháy
nổi mặt trời,lạ,hay!

Nặc danh nói...

giao hưởng nhạc quê nhà
gió mỏi
mây chao,mê,hãi!

Đăng nhận xét