trời xanh

trời xanh
lá thu vội vàng
đời mộng ước
cành phong quang đãng
giọt sương bay hoang
lòng thu khép lại
câu thơ bẽ bàng tê tái
mây bồng nước non
vẫn thấy chon von trăng trèo ngọn núi
đời còn miên mải dặm quan san

buồn vui
mây trôi bóng đuổi
ngọn nắng vàng nhuộm xám thịt da
trời mờ mắt gió buông sầu tủi
thời gian rơi hoàng hôn chân trời
cuộc đời
hoang sơ suy nghĩ
mộng mị
hồn héo cuộc đời
nghèo túng ước mơ
ham nhiều điều lạ
kẻ yêu người trốn chạy niềm vui
ước
nằm ngủ không mê
tuổi già tâm trẻ đi về tuổi thơ
tiếng kinh trần thế
ánh trăng đêm về

 




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vẫn thấy chon von trăng trèo ngọn núi,thích!

Nặc danh nói...

trời mờ mắt gió buông sầu tủi
thời gian rơi hoàng hôn chân trời,thích!

Đăng nhận xét