vùng trắng

tiếng khóc
bật dậy từ đáy sông
giấc ngủ trên cao
ồn ào mưa nắng
thuyền quang ngơ ngác
bầy sao ngàn khơi
đất trời cát bụi
nhạc ngã ba đời
sắc cỏ
vàng xanh mặt đất
đường trần gian phân kỳ
mây gió xôn xao vùng tưởng tượng

suy nghĩ
lăn trên mặt nước
sương vẫn ngủ trên cây
đêm vỗ bờ vai lạnh
tuổi thần tiên
hồn men say vạn ngả
gió mưa giật mình
con sông thức
đồi hoa
ngày mai cách xa
cây cối buồn gió đưa

nắng tắt
mặt trời đi họp
cảnh tiêu điều
đắng cay trút xuống bàn tay mộng mị
những đường chỉ cắt ngang
những nếp hằn tay trắng
vùng không gian kiếp người
bản đồ khô hạn
cuộc đời vui

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

suy nghĩ
lăn trên mặt nước,thích!

Nặc danh nói...

nắng tắt
mặt trời đi họp,hãi!

Nặc danh nói...

vùng không gian kiếp người
bản đồ khô hạn
cuộc đời vui,hài,hãi!

Đăng nhận xét