mây bay

vườn trần gian
hồn hoang lạc
bướm vào
duyên xinh
tình thắm thiết
lời kết giao
bài thơ sải cánh mây ngàn
dâng đầy cõi mộng ngập tràn niềm vui
thương hoa ong bướm dập dìu
cánh tay trần thế vươn dài lòng nhau

bến mơ
ưu phiền hoang đảo
ngọn đèn héo hắt nối giấc mơ
thơ gom
ủ hương chờ người đến
ngu ngơ để lạc vườn nhau
bài thơ ngày đó qua cầu đánh rơi
nửa câu nửa ý đâu rồi
cho thơ gửi lại con tim mệt nhoài
tiếng chèo khoan nhặt
ai chôn tim người
từ nay tình rẽ muôn nơi
dang đôi cánh rộng cho đời nổi trôi
đêm khờ khạo
giấc bồi hồi
trăng vỡ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương hoa ong bướm dập dìu
cánh tay trần thế vươn dài lòng nhau,hài ,hay,thích!

Nặc danh nói...

ngu ngơ để lạc vườn nhau,hãi,hay,gợi!

Nặc danh nói...

từ nay tình rẽ muôn nơi
dang đôi cánh rộng cho đời nổi trôi,thích!

Nặc danh nói...

đêm khờ khạo
giấc bồi hồi
trăng vỡ
nghiện!

Đăng nhận xét