trời dột

nắng vụn
hồn thơ vụt lớn
nỗi buồn nằm trên lá đong đưa
tiếng chim ngỡ ngày vui trở lại
gió đông
ve vãn cành mây già
mộng ước giữa đời dở dang
khói trắng
tro tàn cõi tạm
mặt trời hùng vĩ
hạnh phúc mong manh
phút thiên đàng nhọc nhằn héo hắt

chơi vơi
gió mùa thu lạnh
suy nghĩ khô trên lá cây
vầng hào quang sương mù bao phủ
bụi phù du
tìm nơi đáy vực
ngày yên tĩnh
mộng thiên thu
nghĩa địa thay phương trời áo mới
sương khói bâng khuâng
giọt mưa rớt trên vai
sợ hãi
gió chuyển mùa
tuyết mây hội ngộ
hồng nhạt phím tơ ngà
tan tác tháng năm
trời dột nắng

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng vụn
hồn thơ vụt lớn,lạ,thích!

Nặc danh nói...

gió đông
ve vãn cành mây già,choáng,hay,thích!

Nặc danh nói...

suy nghĩ khô trên lá cây,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trời dột nắng,mê!

Đăng nhận xét