lẩu nghĩ suy

linh hồn cài then
đèn tắt
nấm mộ đen
một dòng cà phê chảy
nắng qua ngày
vó ngựa
đêm sầu cô tịch
viễn chinh Vạn Lý Trường Thành
ước mơ
vươn dài tay áo
oanh liệt một thời
thành Quảng Trị
sao khuê các
gối nệm lênh đênh
Tây Thi thức giấc
thuyền say lướt cánh dòng thơ
trăng hiu hắt ngủ bên đời rờn rợn

sương khói phủ
vạn sầu thành cổ
nắng mưa bạc đầu con muỗi qua sông
voi thức giấc hổ gầm quái ác
thành phố lên đèn
chợ chiều lủi thủi
người về trong hang tối
gà lợn rủ nhau vào chuồng tránh cơn mưa
thi sĩ chất thơ nhóm lửa
bập bùng không gian
thời gian chụm đầu họp bàn
không biết ngày mai cơm ai thổi
nắng mưa ầm ĩ bước chân đi
thời buổi hậu hiện đại
phi logic
xáo trộn bến bờ
vô đối

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

linh hồn cài then
đèn tắt
nấm mộ đen
một dòng cà phê chảy,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

thành phố lên đèn
chợ chiều lủi thủi,hay,hãi!

Nặc danh nói...

thi sĩ chất thơ nhóm lửa
bập bùng không gian
thời gian chụm đầu họp bàn,choáng,hãi!

Đăng nhận xét