le lói

gió tựa
cảm quan tiếng lòng
thưa thớt không gian dìm tiếng sóng
sương bay
dải áo mượt mà
âm thanh huyền hoặc hồn vũ trụ
xiêm áo
ngọc bờ mi
đèn khuya chuyện cũ tình không bến
nhạc rung
hơi thở bồi hồi
cô hàng xóm nhỏ nhoi cành si mới

kiếp sầu
đắm chìm yêu một thuở
tình mười năm đọng lại vần thơ
hư hao
chén rượu hồng nho nhỏ
rùng rợn néo hồn mê
từng hàng chữ cô đơn vùi dập
chia tay
nhịp tim hấp hối
giấc mơ xưa nay cảnh chợ chiều
trăng nào ngọt đâu mùa quyến rũ
tuổi hùng vĩ
le lói ánh sao
gấm the
lạnh lùng mắt mỏi
đêm dâng cao

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

từng hàng chữ cô đơn vùi dập,hãi!

Nặc danh nói...

giấc mơ xưa nay cảnh chợ chiều
trăng nào ngọt đâu mùa quyến rũ,lạ ,thích!

Đăng nhận xét