trái tim thi sĩ mỏng manh
non nước vỡ òa muôn vạn ngả
mây kênh kiệu
gió thích trăng hoa
chỉ có vầng trăng dịu hiền tàn tạ
cỏ cây hoa lá
điều kỳ diệu si mê
bao dung trời cao đất rộng
vớt rượu
quờ quạng khói sương
mang ánh sáng xây tường thành vững chắc
mỏi vần thơ
cánh đồng mùa gặt
sông nước vỗ bờ
từng giấc mơ xếp hàng ngồi cửa
vạn néo điên
mặt trời vàng hối tiếc
ngôn ngữ huyền hoặc ngã ba đời
những con ốc đứng lên đi ra trận
bàng hoàng thế gian
năm tháng lụi tàn người ngoảnh mặt
mộng tan
đời tàn
lưu luyến
4 nhận xét:
trái tim thi sĩ mỏng manh
non nước vỡ òa muôn vạn ngả,lạ,hãi!
mây kênh kiệu
gió thích trăng hoa
chỉ có vầng trăng dịu hiền tàn tạ,thích!
vớt rượu
quờ quạng khói sương
mang ánh sáng xây tường thành vững chắc,siêu thực,khoái!
vạn néo điên
mặt trời vàng hối tiếc
ngôn ngữ huyền hoặc ngã ba đời
những con ốc đứng lên đi ra trận,choáng,lạ ,hay!
Đăng nhận xét