sầu rượu

sầu rượu
bàn tay vòng vũ trụ
lênh đênh trăng khuya bạc canh thuyền
tro tàn
niềm vui rời ý nhạc
bể cồn nay chất đầy vơi
lầu thơ hòa nhịp cùng ánh sáng
thôi nhé
mười năm lệ đỏ
ngón tay run nét chữ phai nhòa
tình lạc bến sầu vương trọn kiếp

nẻo mê
rùng rợn đường về
màu mực tươi ngượng ngập vần thơ
vàng son cũng lạnh lùng giấc ngủ
khóc núi
thu vàng ngồi đợi
buồn không gian rười rượi cánh diều
níu kéo
gió trôi mặt biển
mưa đầy tóc
bốn phương nắng gió
hương nhạt
thu mờ bước chân
xé vụn tâm tình
trái tim gẫy nát
ánh trăng bước trên thềm

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

màu mực tươi ngượng ngập vần thơ
vàng son cũng lạnh lùng giấc ngủ,lạ,hãi!

Nặc danh nói...

buồn không gian rười rượi cánh diều,hay,yêu!

Nặc danh nói...

mưa đầy tóc
bốn phương nắng gió
hương nhạt
thu mờ bước chân,lạ,hay!

Nặc danh nói...

xé vụn tâm tình
trái tim gẫy nát
ánh trăng bước trên thềm,đột phá ,yêu!

Đăng nhận xét