dốc chân trời

gió thưa
biền biệt mùa thu
phố vắng
bài thơ năm cũ
từng giọt nhớ đong đưa
đọng lại khói sương mù
mùa đông
đêm dài vỗ mặt
yên tĩnh
chiếc bóng chiêm bao
con đường mở rộng
có gì đâu ánh sáng mặt trời
cuộc tình cũ trăm năm chưa thức giấc

ngày mai
giọt xa xôi xô lại
cây thay áo mới bóng chim dài
giữa cuộc sống bụi phù du than thở
quên đi phiền muộn
ngày yên tĩnh
trăm năm vô vọng giấc chiêm bao
xây thành lũy trần gian lầm lũi
tắt lửa trời
thủy triều nghi ngại
trăm năm cô đơn mộng đêm trường
cỏ  cây xao xác
bước chân người quen nhịp
sóng vỗ
suy nghĩ đung đưa
phút giao thừa chợt tắt
mòn mỏi con đường trước mặt
dốc chân trời

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

từng giọt nhớ đong đưa
đọng lại khói sương mù,lạ,hãi!

Nặc danh nói...

mùa đông
đêm dài vỗ mặt,tuyệt,hay!

Nặc danh nói...

xây thành lũy trần gian lầm lũi
tắt lửa trời
thủy triều nghi ngại,hãi,hay!

Đăng nhận xét