im lặng

chiều
nỗi nhớ vu vơ
gió cài mái tóc
thơ rơi thung lũng
thời gian bàng bạc thu vàng
chiếc lá không bến đậu
im lặng
cõi mơ
mảnh hồn ngã bóng
gác trọ ngày xưa
giọt êm đềm
mây không gian
chập chờn hư ảo
gió buổi chiều
niềm nhung nhớ rong rêu
mưa nhạc cổ
bài ca sông nước cũ

giữa đời
trái tim lưu lạc
vấn vương ngày tháng
đỏ con mắt chiều
sông đìu hiu
trên đỉnh phù vân
đón đong từng ngọn gió
cài lên tóc mùi nắng mùa hạ
giật mình
chiều rơi mộng
góc tim
khoảng không gian tĩnh vắng
hơi thở
hương nỗi niềm
cát bụi lạc loài
bàn tay run
nắng buổi chiều
nụ cười hoàng hôn
dìm ánh sáng

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ rơi thung lũng
cõi mơ
mảnh hồn ngã bóng,hãi,hay!

Nặc danh nói...

mưa nhạc cổ
bài ca sông nước cũ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

cài lên tóc mùi nắng mùa hạ,hay!

Nặc danh nói...

nắng buổi chiều
nụ cười hoàng hôn
dìm ánh sáng,choáng,hãi!

Đăng nhận xét