khói sương

hoa trắng
khói mơ hồ vẩn đục
tiếng mùa thu gió vắt qua nhà
mây long lanh
cành vật chất
hoa cỏ động lòng
tiếng mộ rơi
mùa thu chết trên tay còn một nửa
não nuột tiếng đông vừa khóc
nin hận lìa tan mộng xuân sang
chân dừng
ngậm ngùi thuyền trôi triền gió

năm tháng
tiếng tơ biền biệt
oán thương chi trái đất thêm già
muôn đời vụng tính cung đàn lở
cũng đủ xao lòng choán nguyệt hoa
bóng chiều
cõi âm dằng dặc
tay run tay
mệnh bạc đêm ngày
níu tim vái lòng rơi hùng biện
trả lại cho đời ngục ta bà
oán thán
tương tư nẻo gió vàng
tiếc thương
bàng bạc sương khói

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tiếng mùa thu gió vắt qua nhà
mây long lanh
cành vật chất
hoa cỏ động lòng
tiếng mộ rơi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

oán thương chi trái đất thêm già
muôn đời vụng tính cung đàn lở
cũng đủ xao lòng choán nguyệt hoa,hãi,hay!

Nặc danh nói...

níu tim vái lòng rơi hùng biện,lạ,thích!

Đăng nhận xét