bến say

trầm tư bốn bể
bàng bạc trường giang
tiễn người lữ khách
vó câu nẻo hàn

tay ôm vũ trụ
bầu rượu một giây
phàm phu đáng mặt
nhiệm màu ai hay

canh khuya bạc giấc
Lý Bạch chê ngày
một trời ẩn hiện
ai vui tháng ngày

mơ hồ sông nước
thoáng đời như say
từng hàng thơ mảnh
chếnh choáng đêm nay

trăng in đáy sóng
thuyền ngơ ngác đầy
lẳng lơ gió đợi
hoa cỏ xanh tươi

chén này đưa tiễn
ngập lòng bến say

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tay ôm vũ trụ
bầu rượu một giây,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

từng hàng thơ mảnh
chếnh choáng đêm nay,hay,gợi!

Nặc danh nói...

thuyền ngơ ngác đầy
lẳng lơ gió đợi
hoa cỏ xanh tươi,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét