phong vũ

gối lệ
nghìn thu xám hối
hanh hao một lối đi về
cõi tạm
những chuyến tàu vào ga vận chuyển
theo nhau biền biệt tháng năm đi
lời thơ
thắp đuốc mộng đôi bờ
trái đất xanh rờn ba châu bốn biển
những con tằm trong nong kén
ánh mặt trời nhả tơ
thơ say
dòng chữ ngất ngưởng
tháng năm rậm rì
nỗi nhớ
chiều hè
mộng chân đê
cánh diều thấp thỏm
vũng thời gian
chìm ánh trăng

xanh áo
bạc bốn mùa
cố nhân
trĩu mềm thương nhớ
biển từ bi
lưu ly vòng tay lệ
nhịp sông cuồng
dục vọng tìm đam mê
rải rắc sương khuya đời mục ruỗng
cánh tay vật chất vẫn vươn dài
trai tân gái lịch ta cùng mỏi
bao độ xuân hè vẽ bùa mê
giai nhân
sương đâm lệ
lãng tử
nẻo giang hồ
xót đời cơm áo
bụi hồng ngẩn ngơ



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ say
dòng chữ ngất ngưởng
tháng năm rậm rì
nỗi nhớ,lạ ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

cánh diều thấp thỏm
vũng thời gian
chìm ánh trăng,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

nhịp sông cuồng
dục vọng tìm đam mê,hãi,hay!

Nặc danh nói...

trai tân gái lịch ta cùng mỏi
bao độ xuân hè vẽ bùa mê,hã,gợi!

Nặc danh nói...

giai nhân
sương đâm lệ,choáng,hay,lạ,thích!

Đăng nhận xét