mai sau

say
giọt lệ điêu linh
bàn tay rối dạt phương tình ái
đâu rồi
biển sóng dậy sầu
lênh đênh hải hồ ly biệt
viễn trình
cuộc viễn chinh quan ải
tóc xõa tơ vàng gái lỡ duyên
sông sâu
sóng kề môi truyền kiếp
ra đi để lại bóng mưa gầy
chuyện gặp gỡ lửa tình khô rượu

lưu lạc
vầng trăng trần thế
hoa dung gối đụng nẻo biệt ly
trai lỡ phong tình lòng quan ải
tình cũng rời tay xuôi giấc bay
vàng son
mưa nắng xoay trời đất
trăng nào ngọt duyên nào nở hoa
đêm nay hồn xế thu mòn mỏi
lá rơi đẫm lệ giọt buông cười
thôi thì
tình đã rời xa mộng tư tưởng
lạnh lùng dằng dặc đêm ngàn sao
huyễn
nắng trèo cửa sổ
yêu
mây cao trào

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc xõa tơ vàng gái lỡ duyên,hay,hãi!

Nặc danh nói...

hoa dung gối đụng nẻo biệt ly
trai lỡ phong tình lòng quan ải,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

vàng son
mưa nắng xoay trời đất,hãi,hài,thích!

Nặc danh nói...

đêm nay hồn xế thu mòn mỏi
lá rơi đẫm lệ giọt buông cười,hãi,thích!

Đăng nhận xét