đoàn người

giấc ngủ chiều nay
người chợt thức
mưa gió luồn qua tay
tháng ngày bước chân mệt mỏi
đoàn người lặng lẽ đi
tàu xe xuôi về trăm ngả
lạnh lùng buổi chiều hè
nắng hạ
giấc ngủ thức
tìm trong không gian chết
những âm thanh loài người
những nụ cười điên dại
ngu ngơ trắng phớ ngượng ngập
cười

gỡ nắng
dệt từng cơn mưa
khung tóc rối bời
lệ hoen hoang đảo
lận đận đầu non
hồn ngã chân đèo
tràn giấc yêu đương
ánh đèn tha thướt
biển gió
chếnh choáng men đời
ngày đẹp tươi
kỷ niệm xưa hủy diệt
ai đi dưới ánh trăng
vùng ánh sáng
đoàn người im lặng
đêm sa mạc
cuộc đời






4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc ngủ thức
tìm trong không gian chết
những âm thanh loài người,choáng,hay!

Nặc danh nói...

những nụ cười điên dại
ngu ngơ trắng phớ ngượng ngập
cười,hãi!

Nặc danh nói...

gỡ nắng
dệt từng cơn mưa.khiếp,thích!

Nặc danh nói...

vùng ánh sáng
đoàn người im lặng
đêm sa mạc
cuộc đời
lạ,hãi!

Đăng nhận xét