tháng ngày

gió sương buồng tim lạnh
hoài niệm tuổi dịu hiền
nửa trần gian dậy sóng
bụi hồng vó ngựa tung

bể dâu sông núi mỏi
cuồng vọng mộng hoa nhài
thói đời yêu sợ hãi
đêm dài trông tương lai

buồm neo con nước lạnh
vằng vặc chén vàng anh
tình rơi trong vực thẳm
trường giang giấc mơ màng

chiêm bao trăng ướp lạnh
tình chớm nụ tấc gang
tuổi nguyệt trăng tròn mảnh
xõa tóc mây địa đàng

tan tác mộng đường phố
hoa lê trắng đêm nay
bốn bề trăng mờ tỏ
kỳ hương gửi nắng say

mất em từ ngày ấy
nắng mưa rọi tháng ngày

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nửa trần gian dậy sóng
bụi hồng vó ngựa tung,lạ ,hãi!

Nặc danh nói...

thói đời yêu sợ hãi
đêm dài trông tương lai,hài,vui!

Nặc danh nói...

buồm neo con nước lạnh
vằng vặc chén vàng anh,đẹp ,lãng ,thích!

Nặc danh nói...

chiêm bao trăng ướp lạnh
tình chớm nụ tấc gang
tuổi nguyệt trăng tròn mảnh
xõa tóc mây địa đàng
tuyệt ,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

hoa lê trắng đêm nay
bốn bề trăng mờ tỏ
kỳ hương gửi nắng say,gợi ,nghiện!

Đăng nhận xét