thiếu ngôn từ

tim rộng
hồn dang cánh
mênh mông sóng vỗ ngàn khơi
gần gũi bốn mùa gió nổi
chia tay
sầu rơi lối
ngẩn ngơ hai ngả phân kỳ
từ nay lỡ duyên mùa cạn
đêm
khắc khổ vần thơ
tay vẫn muốn ẵm bồng thế kỷ
ung dung nụ cười
hoen bờ môi

lá thu
giăng ngang chiều sương khói
nỗi nhớ chon von
trái tim mòn mỏi
cửa phòng khép ánh trăng trôi vạn dặm
biển xa bờ sầu tủi nước non
thành phố
chật bước đi
nụ cười cháy
đời vui khúc thác ghềnh
thăm thẳm trời xanh mùa hè rụng
nghèo túng nghĩ suy
thuyền xa nửa vòng trái đất
thơ xuất khẩu
nắng trôi

 







3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
khắc khổ vần thơ
tay vẫn muốn ẵm bồng thế kỷ
ung dung nụ cười
hoen bờ môi,choáng,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thăm thẳm trời xanh mùa hè rụng
nghèo túng nghĩ suy,hay,thích!

Nặc danh nói...

thơ xuất khẩu
nắng trôi
lạ ,yêu!

Đăng nhận xét