tóc bay

gió thổi vần thơ
dòng chữ ngu ngơ lạnh
đêm tàn canh
mặt trời rạn chân mây
chào buổi sáng
đất trời vươn vai dậy
lửa bình minh hừng hực động chân trời
mộng ước
tình người thiên cổ
ngàn thương
đường vắng người qua
trút xuống thời gian đời bể lá
lửng lơ lơ lửng mưa thiên đàng

phiêu du
dòng thời gian vô định
nghĩa địa
tìm bóng đời yên tĩnh
có bao giờ chợt thấy những xót xa
ngày vui thi nhau lăn dài xuống vực
những con chữ đổ mồ hôi
suy nghĩ thanh tao tà áo mới
tóc bay
từng hàng liễu rủ
con sóng chiều ru mãi đời nhau
bơ vơ
hồn giông bão
vần thơ đi về phía mặt trời
lang thang
mùa hè trên phố
vang lừng tiếng thu

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió thổi vần thơ
dòng chữ ngu ngơ lạnh
đêm tàn canh
mặt trời rạn chân mây,choáng,tuyệt ,hay!

Nặc danh nói...

những con chữ đổ mồ hôi
suy nghĩ thanh tao tà áo mới.lạ,hay,hãi!

Nặc danh nói...

bơ vơ
hồn giông bão
vần thơ đi về phía mặt trời,siêu thực ,mê!

Đăng nhận xét