ngựa xe

áo dài
chiều vui cửa động
thuyền mây vùn vụt gió thênh thang
tai nghe đẫm tiếng cung trời mỏng
réo rắt sông thê trúc héo mùa
thịt da lúng liếng vần thơ rụng
nhịp chẳng vàng anh nắng chẻ hoe
khép vòng tay nhẹ thương ra riết
ghì trong làn gió nắng xuân về

buồn vui
dòng điện chạy
quá khứ
nhìn tương lai
mải mê tươi mát bờ cỏ dại
cũng chẳng cân đong những hình hài
thắt dòng sông mệnh
mây xô con thuyền
gió bỗng đổi chiều xoay mặt đất
phảng phất hồn mơ bến cô liêu
cơn lốc
mê mải vũng hồn
chút thơ
tình vừa chôn chặt
bữa tiệc phàm phu giờ đã khuất
chếnh choáng men rừng ngựa buộc hoa

         



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuyền mây vùn vụt gió thênh thang
tai nghe đẫm tiếng cung trời mỏng
réo rắt sông thê trúc héo mùa,choáng,hay,thích!

Nặc danh nói...

thịt da lúng liếng vần thơ rụng
nhịp chẳng vàng anh nắng chẻ hoe,đột phá ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thắt dòng sông mệnh
mây xô con thuyền,hay,hãi!

Nặc danh nói...

bữa tiệc phàm phu giờ đã khuất
chếnh choáng men rừng ngựa buộc hoa
choáng,lạ ,khoái!

Đăng nhận xét