song cửa

đêm đáy sông ngàn tiếng xưa mời gọi
thuyền chơi vơi sương gió ngập sông đời
cánh rượu
đầu thu
vạn ý thức
nẻo say hư thực vạn dăm khơi
trăng rằm
ba mươi năm hoa nhụy
tình vui
lõng võng một cung trời
trời đất hổn hển bao nhiêu tuổi
dặm dài sông núi vỗ ngàn khơi
giữa trưa
chết giấc mơ mùa hạ
ngăn ngắt bao đêm lạnh xương người

song cửa
nguyệt đọng bàn tay úa
cành khô mầm nhụy trót yêu say
lãng đãng
kiếp xuông hồn hiu quạnh
hồng liễu dịu hiền trang sách thơm
vắt nước uống tình đời dâu bể
gặt thênh thang con sóng tựa đầu
trả ta sông núi trời cao rộng
đời vắng nhau rồi say với ai
dìm thuyền
sầu lưu lạc
gió bay

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời đất hổn hển bao nhiêu tuổi
dặm dài sông núi vỗ ngàn khơi,hãi,gợi!

Nặc danh nói...

giữa trưa
chết giấc mơ mùa hạ
ngăn ngắt bao đêm lạnh xương người
choáng,thích,hãi!

Nặc danh nói...

song cửa
nguyệt đọng bàn tay úa
cành khô mầm nhụy trót yêu say,hay,thích!

Nặc danh nói...

vắt nước uống tình đời dâu bể
gặt thênh thang con sóng tựa đầu,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đời vắng nhau rồi say với ai,tuyệt ,vắng nhau!

Đăng nhận xét