trăng cong

vàng son thay đổi
tình giơ tay chào
chiều xanh giấc mộng
rơi từng giọt sao

nắng mưa đặc quánh
thu chiều mong manh
vần thơ ướp lạnh
rượu manh chiếu lành

thuở mới bén duyên
lênh đênh bến hẹn
buồn vui trăng sáng
mơ màng dặm quan

nắng mùa đông vắng
tương tư sầu đong
bến nào hải ngoại
phách ngọt đàn say

nao nao khói biếc
hài nữ xuân thì
vàng thau rửa mặt
dặm đời sông đưa

giận hờn không tuổi
ấm ức chuyện đời
trong veo tiếng khóc
nấc lên cung trời

hỏi yêu chẳng nói
chiếc liềm trăng cong

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều xanh giấc mộng
rơi từng giọt sao,thích!

Nặc danh nói...

nắng mưa đặc quánh
thu chiều mong manh
vần thơ ướp lạnh
rượu manh chiếu lành,yêu,thích!

Nặc danh nói...

vàng thau rửa mặt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trong veo tiếng khóc
nấc lên cung trời,đối,thích!

Đăng nhận xét