hoa vàng

hoa vàng
gió gác trăng
mưa độc vần thơ bén rễ
hương cúc xôn xao hồng vận mở
sương vây hoang đảo gối trăng mờ
tóc biếc
cặp môi nâu bến đợi
tâm linh mộng úa giọt tình phai
ái ân cày xéo bàn tay rối
dâng cả tháng năm những nụ cười
nẻo úa tan tành khơi đáy huyệt
hiu hắt cuộc đời mưa gió bay

vết trưa
trời thoi thóp thở
chuyện ngày tháng trăm hình vạn trạng
dĩ vãng
hằn sâu mưa nắng
bụi tung
thơm ngọn tre già
lửa thiêu cuồng vọng vay ngà ngọc
đẫm nhụy hoa nhài lạnh sương bay
heo may chớm nở mùa gió liễu
yêu trăng
ngồi bên cửa
gục đầu
hả cơn mê

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ái ân cày xéo bàn tay rối
dâng cả tháng năm những nụ cười,thích,gợi!

Nặc danh nói...

dĩ vãng
hằn sâu mưa nắng,hay,hãi!

Nặc danh nói...

heo may chớm nở mùa gió liễu,tuyệt ,thích,sáng tạo ,gió..liễu!

Đăng nhận xét