chói..

chim hót
nắng giữa đời
núi rừng thăm thẳm
hoa hồng lênh đênh
biển khóc 
gió chơi vơi cành lá
bụi khô héo 
thơ viết ngàn khơi
vỡ vụn hạt mưa
ánh mặt trời bừng nở
địa cầu hằn nếp nhăn
sóng lăn 
dòng sông phiêu lãng

vô tận nghĩ suy
thừa toan tính cuộc đời
chiếc lá vàng run giữ trời nắng lửa
lận đận cánh buồm xuyên trong đêm tối
một ngày 
mọc từ đường chân trời
đêm tối
hoàng hôn đóng cửa
tất cả nhốt trong lồng không gian 
đắm chìm những vùng sáng tối
vượt khỏi những định nghiệp
những vụ nổ trong tâm 
rực sáng ngàn khơi 
chói lòa tỉnh thức
vượt nghĩ suy

  



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

biển khóc
gió chơi vơi cành lá
bụi khô héo
thơ viết ngàn khơi,choáng ,lạ ,yêu!

Nặc danh nói...

địa cầu hằn nếp nhăn
sóng lăn
dòng sông phiêu lãng,siêu thực,thích!

Nặc danh nói...

những vụ nổ trong tâm
rực sáng ngàn khơi
chói lòa tỉnh thức
vượt nghĩ suy,ngộ đạo!

Đăng nhận xét