tích tắc

sáng
thanh thoát mặt trời mùa hạ
nụ hồng nở môi cười
phúc lộc âm dương tràn ánh sáng
thương nhớ 
bàn tay kỳ diệu 
bài ca hạnh phúc nơi nơi 
tuổi xuân thì triều dâng tình rong ruổi
mùa tình yêu
hoa cỏ lạ
thiêm thiếp gió bên bờ
đêm dạ hội bàn tay đan vũ trụ
tiếng yêu thừa thãi
mộng yêu đời
tóc mây cuốn hồn theo gió chảy

bồng bềnh sông nước 
nhạc rượu môi
đèn lấp lánh muôn vạn điều suy nghĩ
khỏa thân bầu trời trái đất say miên mải
vần thơ thực thực hư hư
gió tự trào
suy nghĩ đời xô lệch
đường tơ
mộng tìm trong quá khứ
sông ái tình
nước dạt bờ đại dương
phút hoang sơ đeo kết nguồn hy vọng
đồng hồ điểm 
một phút bình an tràn ánh sáng
mỏng tang 
ngập tràn 
trôi



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa tình yêu
hoa cỏ lạ
thiêm thiếp gió bên bờ
đêm dạ hội bàn tay đan vũ trụ,lạ,gợi ,hãi!

Nặc danh nói...

khỏa thân bầu trời trái đất say miên mải
vần thơ thực thực hư hư
gió tự trào
suy nghĩ đời xô lệch,choáng,thích!

Nặc danh nói...

mỏng tang
ngập tràn
trôi,cái ..gì,hài,hay!

Đăng nhận xét