trăng đầu hạ

chiều xuống
nắng hồng đôi má
vạn nỗi nhớ bùng lên cơn thác đổ
áo dài xinh rám những giấc mơ
thời gian
chảy trôi ngoài cửa
em đi
duyên dáng lạ kỳ
tuổi thầm kín
bước chân in dấu
chiều buồn vui nắng bẫy hoàng hôn
tóc huyền trinh suối ban mai chảy
nhạc thông
gieo gió vào lòng
biển dạt dào sóng vỗ

vần thơ
nóng bỏng trên tay
hồn dịu mát trời vui nắng ấm
chiếc lá vàng nhẹ
đua tà áo
gió bay
giấc mộng mênh mông
thanh thoát
mặt trời đầu hạ
hoa không gian
ý mộng học trò
tình thanh khiết
nghĩa trang lưu biệt
hướng dương lòng nghiêng bóng buổi chiều
rạng rỡ
trăng mùa hạ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

áo dài xinh rám những giấc mơ
thời gian
chảy trôi ngoài cửa,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

chiều buồn vui nắng bẫy hoàng hôn
tóc huyền trinh suối ban mai chảy,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

chiếc lá vàng nhẹ
đua tà áo
gió bay,lãng!

Đăng nhận xét