thanh tịnh

mây lữ thứ nắng dải cơn gió bụi
mộng bâng quơ hẹn hò phút giao thừa
tình khép cửa mười năm đời mưa nắng
phút ngậm ngùi đêm gõ nhịp sông rơi
rượu leo lét
chữ nghĩa không hàng
gió âm hưởng chiếu chăn đêm gối lạnh
mưa thẹn
thuở mới bén duyên
tình nụ héo hồn đêm thao thức đợi
nhọc nhằn
trăng đậu sân thềm
men ngấm
tiếng hò hiu quạnh

quê hương
gió bốn phương thổi
kiêu bạc
thế kỷ quay đầu
nhổ neo tay sóng chèo phiêu bạt
vùng vẫy chân trời tắm biển khơi
buổi chiều
ngồi nghe cánh đồng lúa
du dương điệu quê hương
văng vẳng tiếng yêu thương thuở nhỏ
nhắm mắt
ánh sáng tràn sự sống
xuân trong lòng nở hoa
thanh tịnh
xanh màu lá

   ( Phỗng )




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

rượu leo lét
chữ nghĩa không hàng
gió âm hưởng chiếu chăn đêm gối lạnh,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

buổi chiều
ngồi nghe cánh đồng lúa
du dương điệu quê hương,đẹp ,gợi,lãng!

Đăng nhận xét