hồng liễu

sang đò
sông nước lao đao
gió lên đổ xiêu con sóng
bồng bềnh dắt mây vào xứ lạ
ngùn ngụt thời gian nắng cũng già
phơi phới
ly cà phê buổi sáng
thời gian lăn trên đầu ngón tay
bão táp ngự triều miền cô tịch
lớp lớp uy nghi mộng đêm dài
vó ngựa
âm thầm chảy
bờ mộng
cỏ hương say
gối nệm lênh đênh buồm lướt sóng
thế kỷ huy hoàng đêm chiếu chăn

vắt vai
hương thắm bờ hai nhịp
vọng ngữ tà tâm sông sóng đôi
trúc ly duyên tình hoàng ly giỡn
đèn khuya dìu dặt nhịp yêu đời
trăng cạn
rượu tràn môi
lầu hoang
lòng sông trắng
đêm rằm
giấc mơ ủy mị
lệ sa bạch lạp rượu nhập cuồng
cành khô
bụi hoa niên
trang đài
ôi hồng liễu

 





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bồng bềnh dắt mây vào xứ lạ
ngùn ngụt thời gian nắng cũng già,lạ ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

phơi phới
ly cà phê buổi sáng
thời gian lăn trên đầu ngón tay,hay,mê!

Nặc danh nói...

gối nệm lênh đênh buồm lướt sóng
thế kỷ huy hoàng đêm chiếu chăn,choáng!

Nặc danh nói...

trúc ly duyên tình hoàng ly giỡn
đèn khuya dìu dặt nhịp yêu đời,choáng,nghiện!

Nặc danh nói...

trăng cạn
rượu tràn môi
lầu hoang
lòng sông trắng,yêu,gợi!

Đăng nhận xét