nặng hồn

nghiệt ngã mùa đông
bước chân hoang dại
tim nằm chờ khép cửa
trăng yêu ma
bài thơ là bản nhạc jazz lã chã
tiếng kêu
ngậm ngùi
rả rích
thao thức réo rắt bầu trời mây trôi nổi
nằm im đáy huyệt bên đời
trút cạn lòng tiếng thở dài trăm tuổi
tuyết rơi

vạt thu
ngông nghênh chiều nắng hạ
thắp sáng một chân trời lá úa vàng rơi
trầm ngâm nhịp thở
ngực vang vang tiếng gọi trên đời
dắt tay nhau dưới bóng chiều mộng mị
đêm tầm gửi
nguyệt máu lạnh xàng xê
hồn tập tễnh con dốc đời rờn rợn
nói gì đây
phút giây từ biệt
lênh đênh một kiếp hồn thơ
nặng trĩu đôi vai mềm thương nhớ
gió bốn mùa
bạc phơ vầng trán

   


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

bài thơ là bản nhạc jazz lã chã
tiếng kêu
ngậm ngùi
rả rích,hay,thích!

Nặc danh nói...

trút cạn lòng tiếng thở dài trăm tuổi
tuyết rơi,hãi,vui!

Nặc danh nói...

vạt thu
ngông nghênh chiều nắng hạ
thắp sáng một chân trời lá úa vàng rơi,hay,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

đêm tầm gửi
nguyệt máu lạnh xàng xê
hồn tập tễnh con dốc đời rờn rợn,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

lênh đênh một kiếp hồn thơ
nặng trĩu đôi vai mềm thương nhớ,tuyệt,hay,khoái!

Nặc danh nói...

gió bốn mùa
bạc phơ vầng trán,nhất!

Đăng nhận xét