bàn tay cầu tự

gió ngủ
xao xác bầy sao
nàng trăng còn mải xứ nào xe duyên
đêm hè
say sưa tràn miệng cốc
vàng xanh thay sắc cờ
tươi mới  đồi hoa tím
phiền não
đường trần muôn vạn ngả
cay đắng đời tiễn đưa
gió cạn
nắng xanh từng đợt phiến
mưa trôi cho hết những ưu phiền
mây du đãng dừng chân trời mộng
hoang đảo đêm về rượu ngàn bay

cảm thông
cành mai trắng mộng
gỗ đá còn trơ lớp biên cương
mùa xuân không đến chim đâu cánh
gác trọ phòng thuê ngọn lửa mềm
bàn tay
nhặt gió sương cài lại
phên thưa giậu liếp nỗi niềm
trang sách bập bùng run nến lửa
xao xuyến muôn loài nhạc nước non
đêm đến
bàn tay cầu tự
nghĩa trang trôi
lắng đọng linh hồn

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió ngủ
xao xác bầy sao
nàng trăng còn mải xứ nào xe duyên,thích,mê!

Nặc danh nói...

mùa xuân không đến chim đâu cánh
gác trọ phòng thuê ngọn lửa mềm,thích!

Nặc danh nói...

bàn tay
nhặt gió sương cài lại
phên thưa giậu liếp nỗi niềm
trang sách bập bùng run nến lửa
xao xuyến muôn loài nhạc nước non
đêm đến,tuyệt,nghiện!

Nặc danh nói...

đêm đến
bàn tay cầu tự
nghĩa trang trôi
lắng đọng linh hồn
phê!

Đăng nhận xét