trắng không gian

xô ngã
để ngày ôm vũ trụ
đêm nằm mơ ngọn gió lạc bầy
muôn trùng quạnh quẽ trăng thay rượu
nhạc trầm tư phím mãi vô duyên
đoái hoài
bữa tiệc phàm phu ai đánh mất
sóng sánh canh khuya nhạc cõi tiên
xốn xang mạch máu mời hoa nở
mai trắng mộng xưa chậm mất rồi
trùng phùng
giấc nào vui hồ điệp
từng mảnh hồn trơ nát tiếng thơ
nuôi bão
ánh bình minh vụt tắt
văng vẳng không gian gió thét gào

hồn lớn
tình hoa nở
mơ hồ sông nước choáng men say
nhìn quanh chiều xám vàng hoa nắng
vẩn đục không gian tiếng đáy mồ
não nuột
mảnh trăng gầy sương lệ
dế giun nức nở giọng hờn oan
hoa vật chất lay hồn trong trắng
nấm mồ chung nín hận lìa tan
đêm vàng
thuở trăng yêu ước lệ
xốn xang ngọn gió trên bờ
sóng lòng ngả nghiêng bến đỗ
tình trăm năm vẫn giọng ngây thơ
sợ hãi
trăng vượt đường bể cạn
hoàng hôn về xây mộng trắng không gian

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bữa tiệc phàm phu ai đánh mất
sóng sánh canh khuya nhạc cõi tiên,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

trùng phùng
giấc nào vui hồ điệp
từng mảnh hồn trơ nát tiếng thơ,choáng,thích!

Nặc danh nói...

nhìn quanh chiều xám vàng hoa nắng
vẩn đục không gian tiếng đáy mồ,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

sợ hãi
trăng vượt đường bể cạn
hoàng hôn về xây mộng trắng không gian
thích,mê!

Đăng nhận xét