còn không

buổi sáng hôm nay
sen trắng hồng
tặng em trời nắng trắng như bông
trong veo nước chảy hai hàng chữ
cô gái lái đò trên bến sông
cánh cò
xòa bến chợ
mây hồng
bạc bạc nổi xa
ngày lên gió mới lòng hỏi dạ
ai gánh trò xưa chợ bến Cầu
nhớ thương người ấy cày sâu mặt
nước vẫn qua cầu mây về đâu

chiều về
hồn trong tủ áo
ngậm ngùi tạo hóa sinh ra
thu rừng tỉnh thức niềm đon đả
tóc xõa tràng giang dạ xót xa
sớm mai gà gáy xuân bay đậu
thiên thanh trời gọi đội mưa ngâu
hoang bến bãi
rượt cuộc tình
thi thoảng

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều về
hồn trong tủ áo,lạ khoái!

Nặc danh nói...

hoang bến bãi
rượt cuộc tình
thi thoảng
hài,thích!

Đăng nhận xét