giọt bay

sông mơ
cây tỏa bóng
tóc xanh gọi mùa mưa
mắt sầu buồn tâm sự
đò đưa khoan mái chèo
thi sĩ
yêu màu trắng
cổ kim mộng trêu đời
trái tim bay ngàn dặm
tình lay lắt đầy vơi

sóng
vỗ đời khập khiễng
nổi trôi hồn bốn phương
nuôi dòng thơ cằn cỗi
buồn vui mặt trời cười
bẻ đôi đời rong ruổi
rủ mặt trời ra khơi
mảnh trăng gày xác lá
ai là bạn trên đời

hạt bụi
giấc mơ trùng điệp
niềm vui thiên đàng
bước ra khỏi vùng ánh sáng
đất trời thênh thang
vũ trụ từng làng sao sáng
hồn say men gió
hương quê
đời tưởng tượng
giọt bay

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim bay ngàn dặm
tình lay lắt đầy vơi
hãi,thích!

Nặc danh nói...

sóng
vỗ đời khập khiễng
nổi trôi hồn bốn phương,hay,mê!

Nặc danh nói...

bẻ đôi đời rong ruổi
rủ mặt trời ra khơi.hay,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

vũ trụ từng làng sao sáng
hồn say men gió,choáng,lạ,hay!

Đăng nhận xét