hoàng phố xưa

vũ trụ bồng bềnh
gió mưa ngàn tiếng nhạc
có phải em những làn mây trắng
tuổi mộng mơ chân cất bước tới trường
vùng nắng chiếu
những giấc mơ hiền dịu
ai níu
chiều thu rơi chậm
rượu xưa bình cũ đỏ môi thơ
hư vô khoảng trống đời heo hút
cuối con đường
mộng tàn hơi sương
ngày rực rỡ hồn thu rong ruổi
từng đàn kiến đi trong mộng mị
chở những buồn vui
chất kho hàng trong đời

quá khứ
đứng dưới chân đồi
chiều tàn gió
mang cánh buồm ra thổi
nhọc nhằn nghĩ suy
gió vui từng ngọn lá
rượu cạn
nhấm nháp vị đắng cay
trăng lê thê
đêm tối tràn trề
những buổi sáng giấc ngây thơ tình tự
chén chiều
căng tầm mắt
đêm xuống
giọng liêu xiêu
em không ra phố thơ không nổi
kiều diễm ngày xưa hoàng phố ơi

   



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chở những buồn vui
chất kho hàng trong đời,thích!

Nặc danh nói...

chén chiều
căng tầm mắt
đêm xuống
giọng liêu xiêu,hay,tuyệt!

Nặc danh nói...

em không ra phố thơ không nổi
kiều diễm ngày xưa hoàng phố ơi,thích,hay ,choáng,thơ không ..nổi??!

Đăng nhận xét