mộng cài then cửa
nửa vầng trăng yêu nửa cuộc đời
chăn gối mát hương tình thắm thiết
đời chao nghiêng thiên hạ nhịp rơi
nhạc phố
gió xa xôi mời gọi
nửa lung linh nửa lại vô hình
giấc lạnh
thời gian đèo năm tháng
sắc hương lơ lửng ôi xác thân
giật mình
hồn trinh phiêu bạt nẻo dạ đài
chữ ngả nghiêng rơi đời thánh thót
cảm thông
bờ vai xuôi lạnh
buồn ai cung nữ chạnh đôi đường
linh cảm khí thiên hồn ong bướm
dương thịnh ngày xưa nay âm suy
thuyền khóc
trăng lại tìm bến cũ
gió ngu ngơ người vẫn làm thơ
thấp thoáng bóng ai qua song cửa
chuồn chuồn đi đom đóm lại về
trăng khuất
bóng ma ẩn hiện
vạn nhịp tơ xao xuyến tình duyên
nghĩa địa vẫn như căn gác gió
nắng đi xa mưa lại quay về
hải đăng
hồn ma quỷ
phong tình
mộng chia đôi
1 nhận xét:
nghĩa địa vẫn như căn gác gió,thích!
Đăng nhận xét