mê hoặc

nhìn nhau
giấc mơ thừa thãi
đêm trừ tịch
gió ngôi mộ cổ
chín kiếp duyên
mối tình vò võ
say sưa điệu hò trăng
xuân
cánh tay hoa gầy
gió bốn phương nắng nhập cuồng làm một
ngu ngơ tượng đá biết đi
gửi đom đóm trong miền sáng tối
lửa thời gian
thổi cơm sôi trước mặt
nỗi lòng điêu khắc nhịp đời
những nghĩ suy lội qua vùng trũng
những con chữ èo uột cong queo
hay thức giấc đi về nơi không tuổi
đáy mộ
nhịp thơ chìm ánh sáng
rọi một vầng trăng ngẩn ngơ
hồn vô bờ
tuyết lở

sáng
thắp hương đi tảo mộ
nhịp thời gian chung thủy nhu mì
mưa gió sụt sùi nỗi nhớ
xuân về
tình yêu bạt lời thơ
ngược xuôi sông nước hồn mấy nẻo
ấm lạnh
kề vai vui đọc sách
trăm năm thương mến rễ càng sâu
lòng thu xác xao đêm nhành liễu
hồn ong bướm
kiêu bạc thị thành
tóc mê hoặc
thơ trào thi hứng

   


7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngu ngơ tượng đá biết đi
gửi đom đóm trong miền sáng tối,hãi,hài thích!

Nặc danh nói...

lửa thời gian
thổi cơm sôi trước mặt
nỗi lòng điêu khắc nhịp đời,choáng,hay,thích!

Nặc danh nói...

những nghĩ suy lội qua vùng trũng
những con chữ èo uột cong queo
hay thức giấc đi về nơi không tuổi,siêu thực ,hãi,mê!

Nặc danh nói...

đáy mộ
nhịp thơ chìm ánh sáng
rọi một vầng trăng ngẩn ngơ
hồn vô bờ
tuyết lở,lạ,hãi!

Nặc danh nói...

xuân về
tình yêu bạt lời thơ
ngược xuôi sông nước hồn mấy nẻo,tuyệt hay ,hài ,khoái!

Nặc danh nói...

lòng thu xác xao đêm nhành liễu,hay,gợi!

Nặc danh nói...

tóc mê hoặc
thơ trào thi hứng,choáng,thích!

Đăng nhận xét