chợ chiều mời gọi
còi xe nườm nượp đuổi nhau
mặt trời giấu mặt
cát bụi sôi
Hà Nội
mắt vui nụ cười vàng con nắng
quẩn quanh hàng quán quẩn quanh
phố đông biến thành bãi chợ
chiều rộn ràng mua sắm
người rồn rộn nổi trôi
Hồ Tây
lung linh mặt bể
sông nước bồi hồi
người lướt nhẹ
gió uống cà phê
mây khỏa nước
sóng mùa hè
Phố Cổ
mất điện
tiếng ong ve
từng ngọn gió rữa ra trên hè phố
những ngõ ngách như tổ giun tổ dế
sùi bọt mép đêm về
Đêm Hà Nội
trăng trèo cửa sổ
tiếng rao trong đêm
vỡ
7 nhận xét:
mặt trời giấu mặt
cát bụi sôi,hay,hãi!
chiều rộn ràng mua sắm
người rồn rộn nổi trôi,hãi,sợ!
lung linh mặt bể
sông nước bồi hồi
người lướt nhẹ,lãng!
gió uống cà phê
mây khỏa nước,choáng ,hãi!
Phố Cổ
mất điện
tiếng ong ve
từng ngọn gió rữa ra trên hè phố,tuyệt ,hãi!
những ngõ ngách như tổ giun tổ dế
sùi bọt mép đêm về,lạ ,tuyệt!
tiếng rao trong đêm
vỡ,tuyệt
đặc trưng!
Đăng nhận xét